Khi nào chúng ta phải nói với từng đứa trẻ rằng: Con có biết rằng con là ai không? Con là một kỳ quan. Con chỉ là con duy nhất không ai giống con hết. Từ khi thời gian bắt đầu, không có một đứa trẻ nào khác như con. Chân tay con, sự linh hoạt của các ngón tay, cách đi đứng của con.
Con sẽ có thể là một Shakespeare, một Michel Ange, một Beethoven. Con có thể thành công trong mọi mặt. Đúng vậy, con là một kỳ quan. Và khi lớn lên thì liệu con có dám làm gì bậy với một ai đó, họ cũng như con, cũng là một kỳ quan không?
Con phải làm việc - chúng ta tất cả đều phải làm việc - để làm cho thế giới này xứng đáng với những đứa trẻ của nó.
Pablo Casals
(Dưỡng chất Tâm hồn)
Bình luận (0)