Nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần, hai tên này mới phát hiện trong nhà có một đứa trẻ cùng một em bé sơ sinh đang quấy khóc vì khát sữa.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, một tên trong nhóm quyết định đi hâm sữa cho em bé đang la khóc.
Sau khi lấy bình sữa đi hâm nóng và đưa cho đứa bé bú y quay lại “công việc” dang dở của mình. Sau khi đã "gom" được mớ đồ kha khá, cả hai đánh bài chuồn lẹ.
Tên trộm “thương người” đó chính là một cậu học sinh mới 18 tuổi đang học tại trường trung học Arlington ở Indianapolis.
Từ cuộc gọi của một khán giả truyền hình xem bản tin an ninh trên đài truyền hình thành phố, cảnh sát đã nhanh chóng tóm cổ được tên trộm "đầy lòng nhân ái" trên với cáo buộc tội trộm cắp, dùng súng uy hiếp trẻ em...
Huỳnh Thiềm
Bình luận (0)