“Siêu nhân” ăn bánh hamburger

18/10/2008 01:13 GMT+7

Brad Sciullo phải mất 4 giờ và 39 phút để hoàn thành cuộc đua marathon... ăn. Anh chàng đầu bếp ở bang Pennsylvania (Mỹ) này là người đầu tiên trên thế giới "xơi gọn" chiếc bánh hamburger khổng lồ mang tên Beer Barrel Belly Bruiser.

Gọi là khổng lồ bởi chiếc bánh này có trọng lượng... gần 9,2 kg. Theo hãng tin AP, khi được hỏi điều gì đã thôi thúc anh làm điều phi thường như vậy, Sciullo trả lời gọn lỏn: "Tôi chỉ muốn biết tôi có thể làm được hay không". Nhờ đối phó được với thách thức trên trong giới hạn thời gian là 5 giờ, Sciullo đã được thưởng 400 USD, 3 chiếc áo thun, 1 giấy chứng nhận và... dư vị khó chịu của việc ngốn chừng ấy bánh. (T.Q)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.