Nghe lâu rồi

31/10/2009 23:46 GMT+7

Một bà nọ mới có con dâu, thấy con trai mua cho con dâu một chiếc áo đầm mới, trong lòng không vui nên nói với chồng: - Nuôi dạy con lớn phỏng có ích gì? Nó mua cho vợ hết cái áo này đến cái đầm kia, bố mẹ nó sống chết ra sao nó cũng chẳng biết. Sao ông im lặng thế? Ông có nghe tôi nói không đấy?

Ông chồng điềm tĩnh:
- Những lời bà nói tôi đã nghe hoài, nghe hoài từ lâu rồi.
- Tôi nói hồi nào, nó mới cưới vợ đây mà?
- Không phải bà mà là mẹ tôi nói với tôi.

H.M (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.