Vô địch ngủ trưa nhờ tiếng ngáy

25/10/2010 22:41 GMT+7

Một người đàn ông Ecuador vừa đoạt chức vô địch giải ngủ trưa đầu tiên trên thế giới tổ chức tại Tây Ban Nha cùng phần thưởng 1.000 euro.

Theo tờ Telegraph hôm qua, ông Pedro Soria Lopez, 62 tuổi, đã trải qua giấc ngủ sâu dài 17 phút trong một siêu thị đông đúc và ồn ào tại Madrid. Ông giành được điểm cộng của ban tổ chức nhờ tiếng ngáy có cường độ tới 70 dB, tương đương với một người đang nói chuyện ầm ĩ. Nhà vô địch nói bữa ăn trưa no nê trước khi tranh tài đã giúp ông ngủ ngon hơn. Đứng hạng nhì và ba là 2 du học sinh người Mỹ tại Tây Ban Nha.

Bắt đầu từ hôm 15.10, cuộc thi kéo dài 9 ngày thu hút hơn 300 thí sinh. Theo lời ban tổ chức, cuộc thi nhằm quảng bá cho giấc ngủ trưa, vì nhịp sống gấp gáp của thế giới hiện đại khiến thói quen tốt cho sức khỏe này ngày càng mai một. Mỗi thí sinh được ngủ trong vòng 20 phút trên ghế sofa giữa không khí náo nhiệt của siêu thị. Ban giám khảo sẽ đo mạch để kiểm tra độ sâu của giấc ngủ. Các tiêu chí khác còn có tư thế ngủ, quần áo... 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.