Bỏ của chạy lấy người

07/10/2007 22:52 GMT+7

Một phóng viên nước ngoài đã phải vội vã chạy khỏi Colombia sau khi bị cáo buộc "nói xấu" Tổng thống Alvaro Uribe (ảnh) và nhận được những lời đe dọa.

Ông Uribe đã cáo buộc phóng viên Gonzalo Guillen tham gia vào việc soạn cuốn sách của Virginia Vallejo, vợ của trùm ma túy Pablo Escobar, kẻ đã bị bắn chết hồi năm 1993 trong một cuộc truy đuổi của cảnh sát. Trong sách, ông Uribe bị cáo buộc có quan hệ mật thiết với kẻ đứng đầu tổ chức ma túy Medellin.

Vị Tổng thống Colombia gọi anh phóng viên "to gan" này là "kẻ vu khống chuyên nghiệp". Guillen, người đãä làm việc 8 năm cho Báo El Nuevo Herald đóng tại Miami (Mỹ) lập tức bác bỏ mọi cáo buộc của ông Uribe. Sau khi cuốn sách ra mắt được 3 ngày, Guillen nhận được tới 24 lời dọa giết và coi đây là vấn đề nghiêm trọng thật sự. Theo BBC, Colombia là một trong những nơi nguy hiểm nhất cho nghề báo khi hơn 40 nhà báo đã bị giết trong 15 năm qua.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.