Nhà thơ Hà Nguyên Dũng mong gặp bạn bè

12/10/2006 00:04 GMT+7

Gần một năm vật lộn với bệnh tật trong điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp, nhà thơ Hà Nguyên Dũng lại phải vào viện. Hiện anh đang điều trị tại Khu E.2, buồng 13, giường 18 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM).

Lúc chúng tôi đến thăm,  anh yếu đến nỗi  không ngồi dậy được. Anh nói: "Năm nay là năm tuổi (Bính Tuất), không biết có qua khỏi không". Có lẽ chúng ta sẽ không tin vận hạn lại khắt khe với một nhà thơ luôn hóa thân vào Hạt muối bỏ sông. Sông quê vẫn chảy, anh chưa thể đi được. Anh mong được gặp  bạn bè gần xa, nhất là vào lúc này. (NTPS)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.