Tuổi thơ tôi

24/09/2005 16:31 GMT+7

Tuổi thơ tôi Tiếng chuông nhà thờ Tiếng chuông chùa nhuộm tím hoàng hôn

Tuổi thơ tôi
Tiếng ếch kêu đêm
Đom đóm xanh, bài tập đọc

Tuổi thơ tôi
Những ngày khó nhọc
Lúa đầy đồng, gạo trong mơ
Dáng mẹ tôi, cánh cò
Lẩn vào đêm, khắc khoải.

Tuổi thơ tôi
Những tháng ngày mê mải
Cha tôi đi sớm về khuya
Đồng sâu đâu thay được bờ tre
Bàn tay chai sần lớp lớp.

Tuổi thơ tôi
Cái thời mang tên Ớt.
Có cả em, cô gái mặc áo sĩ lâm
Em là giấc mơ, tôi hằng mong
Nơi bờ tre, gốc mía
Nơi quả bòng và khoai ngứa tía
Thơm ngát đêm hè.

Tuổi thơ tôi
Con đường em đi về
Tôi dõi theo, nụ cười không có tuổi.

Nơi ba tháng hè rong ruổi
Tôi vẫn mong tựu trường
Gặp em.

Tuổi thơ tôi
Khi mới gặp đã thân quen
Em là ngọn gió để tôi thành thi sĩ
Để cậu bé chăn trâu, suốt ngày rầu rĩ
Dám gác bút nghiên, cầm súng lên đường.

Để tôi trở thành người của chiến trường
Coi cái chết, nhẹ như bong bóng
Để chúng tôi không phải Thánh Gióng
Mà cưỡi trên ngựa sắt, giữ quê hương.

Tuổi thơ tôi
Cây bàng sân trường
Tôi trở về sau ngày chiến thắng
Em đã sang sông
Còn tôi thì trống vắng
Đứng đợi đò, thổn thức, nao nao.

Tuổi thơ tôi
Tuổi thơ ở đâu?
Tôi giữ mãi tiếng sáo diều, đêm hạ
Xin tặng em, tặng tất cả
Tuổi thơ tôi.

TP Hồ Chí Minh, 2.7.2005

Trần Thế Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.