Singapore phạt tù tác giả người Anh

16/11/2010 23:29 GMT+7

Tòa thượng thẩm Singapore hôm qua phạt nhà báo tự do Alan Shadrake, người viết cuốn sách bị cho là phỉ báng nền tư pháp đảo quốc này, 6 tuần tù giam và 25.000 SGD.

Cuốn sách có tựa đề tiếng Anh Once A Jolly Hangman: Singapore’s Justice In The Dock (tạm dịch: Người treo cổ vui nhộn một thời: Nền tư pháp Singapore trước vành móng ngựa) ra mắt hồi tháng 7.2010, thuật lại một phần câu chuyện nghề nghiệp của Darshan Singh, người mà theo tác giả đã treo cổ khoảng 1.000 phạm nhân tại nhà tù Changi từ năm 1959 đến 2006. Ngoài ra, cuốn sách còn có ý kiến của những nhà hoạt động nhân quyền, luật sư, cựu cảnh sát… từng liên quan đến những bản án treo cổ, đặc biệt đối với phạm nhân nước ngoài, ở Singapore.

Ngày 18.7, cảnh sát Singapore bắt ông Shadrake, 75 tuổi, trong một khách sạn theo đơn tố cáo của Văn phòng Tổng chưởng lý (AGC). Sau đó, ông được tại ngoại, hộ chiếu bị thu giữ.

AGC cho rằng 14 đoạn trong cuốn sách ám chỉ rằng tòa án Singapore bẻ cong cán cân công lý trước áp lực bên ngoài, nhẹ tay với những phạm nhân giàu có và thế lực, cũng như bị đảng cầm quyền sử dụng để đàn áp các tiếng nói đối lập.

Thẩm phán tòa Thượng thẩm hôm 3.11 cáo buộc rằng 11 trong số 14 đoạn nói trên có ý “phỉ báng tòa án”, đồng thời có ý muốn ông Shadrake xin lỗi và sửa lại trong cuốn sách. Tác giả ban đầu đã từ chối việc này.

Tại phiên tòa sáng 16.11, bác bỏ ý định xin lỗi bị cho là “mang tính chiến thuật” và “thiếu thành khẩn” của ông Shadrake, thẩm phán Quentin Loh tuyên án 6 tuần tù giam và phạt 25.000 SGD (380 triệu đồng). Số tiền 25.000 SGD được cho là lợi nhuận ông Shadrake thu được từ hành động “phỉ báng tòa án”, và nếu không có tiền nộp, ông phải ở tù thêm 2 tuần. Tòa án cũng yêu cầu ông Shadrake trả 55.000 SGD án phí.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.