Chúng tôi có mặt tại trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh khi thầy và trò đang nỗ lực dọn dẹp lại trường lớp. Học sinh lớp 6 Nguyễn Trung Kiên ngồi giữa đống sách, mặt buồn xo. Bàn tay nhỏ xíu của em cứ rờ hết cuốn sách này đến cuốn khác. Hỏi em sách vở ở nhà có bị gì không thì cậu bảo: “Dạ trôi hết cả rồi ạ”. “Thế đã mua lại chưa?”. “Dạ chưa, mẹ nói em chịu khó mấy bữa, giờ phải để tiền mua gạo và mắm muối đã”. Khi hỏi tiếp: “Vậy Kiên mang gì đi học?” thì em cúi gầm mặt không trả lời.
Ở Quảng Bình, hiện có hàng ngàn trường hợp như Kiên và đang cần sự chung tay của những tấm lòng gần xa.
Trương Quang Nam
Bình luận (0)