Tình yêu Sài Gòn của một nghệ sĩ Hàn

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
01/01/2022 06:51 GMT+7

Trước đây, Nhà xuất bản Trẻ từng ấn hành các cuốn sách do người nước ngoài viết về góc nhìn của họ đối với cuộc sống tại Việt Nam là Jesse Cười và cuộc phiêu lưu hài hước (tác giả Jesse Peterson), Những điều bạn chưa biết về trai Tây (Cameron Shingleton) và bây giờ là Park tiên sinh sống giữa Sài Gòn của Park Ji-hoon, một nghệ sĩ, kiến trúc sư làm việc tại TP.HCM, một người năng nổ trong công việc tạo sự kết nối và hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt - Hàn.

Park Ji-hoon từng là tác giả cuốn sách Mong seonsaengui Seogong japgi (Sài Gòn tạp ký của Mộng tiên sinh) viết về kinh nghiệm sống 10 năm tại TP.HCM. Cuốn sách rất được yêu thích khi xuất bản tại Hàn Quốc. Ông còn phụ trách một chuyên mục trong tạp chí Xin chào Việt Nam dành cho kiều bào người Hàn. Ngoài ra, Park Ji-hoon là người đại diện cho Quỹ “Moonbit” (Ánh nước xanh) hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng và thanh niên VN; đại diện Quỹ “Arumtaeun gongdongchae” (Cộng đồng tốt đẹp) của cộng đồng Hàn kiều tại TP.HCM.

Cuốn sách Park tiên sinh sống giữa Sài Gòn như một bộ phim quay chậm ghi lại những ấn tượng, cảm nghĩ, trải nghiệm... của ông đối với Sài Gòn - TP.HCM, từ khi “bước vào một thành phố xa lạ”, đến những quan sát và ghi nhận khi “đi giữa dòng người”, để nhận ra “Sài Gòn: một thế giới giống mà lại khác” và rồi sẻ chia “kiến thức để cùng chung sống” nơi thành phố này.

Dưới góc nhìn của một họa sĩ nước ngoài, ông miêu tả những con đường đầy tiếng còi xe đặc trưng với “chiếc xe máy chở theo tình yêu”, về vẻ đẹp của áo dài “chính là lòng tự hào về văn hóa của người VN”… đến các thói quen bản địa, phong cách làm việc, về tâm thế khi hợp tác với người thuộc nền văn hóa khác. Ngoài những ấn tượng về cảnh, vật, việc, con người ở TP.HCM, ông còn bày tỏ góc nhìn chung từ những người Hàn Quốc khi đến làm việc tại đây: họ có những thói quen giao tiếp và đòi hỏi khác nhau trong cách làm việc, mà tất cả chỉ có thể giải quyết khi ta “bỏ đi lăng kính định kiến”. Để rồi khi soi chiếu vào đó, người Việt trẻ, nhất là những thanh niên sắp và đang đi làm, sẽ tự ngẫm được nhiều điều về cách hợp tác cùng những người như ông Park và những người bạn nước ngoài khác. Sống trong một thành phố đa văn hóa, trong xu thế toàn cầu hóa, đó là điều không thể thiếu.

Không chỉ viết văn trong dào dạt cảm xúc, tác giả Park Ji-hoon còn tự tay minh họa những cảnh sinh hoạt rất đặc trưng ở TP.HCM, trở thành những điểm nhấn thi vị và góp thêm phần thể hiện tình cảm của ông dành cho thành phố đa văn hóa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.