Trắng đêm ở những công trường ngày đầu năm

02/01/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Năm mới 2015 đã đến, nhưng với những công nhân đang làm việc tại khu trung tâm TP.HCM, ngày cũng như đêm, họ vẫn hối hả gấp rút hoàn thành tiến độ các công trình.

(TNO) Năm mới 2015 đã đến, nhưng với những công nhân đang làm việc tại khu trung tâm TP.HCM, ngày cũng như đêm, họ vẫn hối hả gấp rút hoàn thành tiến độ các công trình.

Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 1Một nhóm công nhân lát gạch vỉa hè làm việc tăng ca trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM
Khi khu vực nhà ga Metro đang tiến hành xây dựng thì những con đường sầm uất tại khu vực trung tâm của TP.HCM cũng "biến mất". Thay vào đó là những công trường, với hàng trăm công nhân đang hối hả chạy đua cùng thời gian, hoàn thành công việc.
Với mức lương 150.000 đồng/ngày, chưa đủ cho những người công nhân này sinh nhai, họ tiếp tục tăng ca, làm việc thâu đêm để kiếm thêm 30.000 đồng/giờ làm việc. Năm mới 2015 đến cũng là lúc mà chính mỗi công nhân phải tự chạy đua với kỳ lễ Tết nguyên đán sắp tới. "Ai mà không muốn ngủ, nhưng mà ngủ thì lấy đâu ra tiền. Sắp tết rồi, kiếm thêm tiền để còn về quê ăn tết", một công nhân tên Thắng, quê ở An Giang, chia sẻ.
Đa số những người công nhân đang lát gạch trên vỉa hè Đồng Khởi, hay thi công khu vực đi bộ cho nhà ga Metro ở đường Nguyễn Huệ, đều từ quê lên phố kiếm sống.
"Cũng vì đồng tiền bát gạo mà thôi. Cũng nhớ nhà, nhớ con lắm. Rất nhiều đêm nằm trong lán mà nước mắt cứ tuôn", một công nhân cho biết.
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 2Chú Thắng (quê Đồng Tháp) đang cố gắng xẻ những tảng đá lớn ra để lát vỉa hè đường Đồng Khởi
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 3Công nhân phải làm việc liên tục ban ngày và tăng ca vào ban đêm, vừa chạy đua với Tết, vừa chạy đua với chính mình
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 4Công việc nặng nhọc nhưng mỗi công nhân nhận được 150.000 đồng/ngày, tăng ca thì nhận thêm 30.000 đồng/giờ
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 5Một nhóm công nhân đang đào cống, sửa đường trên đường Mạc Thị Bưởi
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 6Linh (bên trái, quê Hà Tĩnh) cùng hai đồng nghiệp sửa chiếc máy cắt sắt để tiếp tục làm việc cho kịp tiến độ
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 7Chị Dung (quê ở An Giang) là một trong số nhiều công nhân nữ đang làm việc ở khu vực này
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 8Chị Nen-Xăng, một công nhân người dân tộc thiểu số, cũng làm việc tại công trình
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 9Chị Dung chia sẻ: "Ở đây có nhiều công nhân là người dân tộc Khmer, riêng nhóm của tôi đã có gần chục người"
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 10Một công nhân tranh thủ thời gian nghỉ thay ca gọi điện thoại về thăm hỏi gia đình
Đầu năm, trắng đêm ở những công trường TP.HCM 11Tranh thủ rít điếu thuốc là giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của anh Điệp, người đang cùng nhóm thợ thi công một hạng mục công trình trên đường Đồng Khởi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.