Giải futsal châu Á 2024:

Trò chưa thể thắng được thầy

22/04/2024 00:00 GMT+7

Đội tuyển futsal VN chính thức giành vé vào tứ kết giải futsal châu Á 2024, nhưng vẫn chưa thể gây bất ngờ trước Thái Lan.

Trận đấu ở lượt cuối giữa đội tuyển futsal VN và Thái Lan vào chiều qua (21.4) là cuộc đối đầu rất thú vị, khi chứng kiến màn tái ngộ của những thầy trò cũ. HLV trưởng đội tuyển futsal Thái Lan từng dẫn dắt đội tuyển futsal VN từ năm 2017 - 2019. Đặc biệt, HLV Miguel Rodrigo cũng là thầy cũ của HLV Diego Giustozzi (HLV trưởng đương nhiệm của đội tuyển futsal VN), khi cả hai từng gắn bó tại CLB Deportivo Segovia ở Tây Ban Nha trong giai đoạn 2005 - 2009. Đúng như những gì đã tuyên bố, HLV Rodrigo cho biết ông rất hiểu các cầu thủ và HLV trưởng của VN. Điều này phần nào được thể hiện qua kết quả cuối cùng, khi đội tuyển futsal VN không thể gây bất ngờ.

Đội tuyển futsal VN (phải) chính thức góp mặt ở tứ kết giải futsal châu Á 2024

Đội tuyển futsal VN (phải) chính thức góp mặt ở tứ kết giải futsal châu Á 2024

AFC

Với mục tiêu giành 3 điểm để soán ngôi đầu bảng A từ chính Thái Lan, đội tuyển futsal VN nhập cuộc khá điềm tĩnh, chơi phòng ngự chặt chẽ trước những đợt lên bóng của chủ nhà. Trong đó, nhiệm vụ kèm cặp 2 pivo rất nguy hiểm của đội Thái Lan là Suphawut và Muhammad Osamanmusa rất được chú trọng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng futsal xứ sở chùa vàng ở trình độ cao hơn VN một bậc. Trong đó, Osamanmusa (đang chơi bóng ở giải futsal hàng đầu Tây Ban Nha) là chân sút thực sự đẳng cấp. Khả năng tì đè và dứt điểm của Osamanmusa khiến các cầu thủ VN dù theo kèm rất sát nhưng không thể khóa chặt. Tiền đạo sinh năm 1998 này là người ghi bàn mở tỷ số và không ít lần bắn phá khiến khung thành đội tuyển futsal VN chao đảo.

Trò chưa thể thắng được thầy- Ảnh 2.

Thầy và trò cũ, HLV đội tuyển futsal VN (trái) và HLV đội Thái Lan

Còn ở mặt trận tấn công, khâu ghi bàn của đội tuyển futsal VN vốn đã khó khăn trước các đội bị đánh giá thấp hơn như Myanmar, Trung Quốc thì nay lại càng chật vật trước Thái Lan. Hiệp 1, đội tuyển futsal VN dường như không có cú dứt điểm nào đáng chú ý về phía khung thành chủ nhà. Điều này chỉ bắt đầu được cải thiện kể từ đầu hiệp 2. Những điều chỉnh và tính toán của HLV Giustozzi ở giờ nghỉ giải lao ngay lập tức phát huy tác dụng, khi Từ Minh Quang quân bình tỷ số 1-1 sau pha phối hợp giàu đột biến của các cầu thủ VN. Sau đó, đội bóng của HLV Giustozzi đã tạo ra thế trận tốt khi chơi sòng phẳng.

Hạn chế của đội tuyển futsal VN là sự tập trung cần thiết trong những thời điểm, tình huống nhất định của trận đấu. Một giây lơ là của cầu thủ VN giúp Osamanmusa có bàn mở tỷ số. Tình huống để mất bóng không đáng có của Nguyễn Thịnh Phát tạo cơ hội cho Srirangpirot lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan. Tuy nhiên, mặt tích cực là lối chơi của đội tuyển futsal VN ngày càng cho thấy dấu hiệu khởi sắc qua từng trận. Điều này mang đến hy vọng cho người hâm mộ trong thời gian tới, khi đội bóng của HLV Giustozzi chính thức giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng A.

Tại bảng B, sau trận thắng 3-1 trước Ả Rập Xê Út tối qua 21.4, đội tuyển futsal Uzbekistan giành vé vào tứ kết với vị trí nhất bảng. Như vậy, đội tuyển futsal VN sẽ chạm trán Uzbekistan ở vòng tứ kết ngày 24.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.