Truy xét trong đêm, thu hồi 2 điện thoại cho du khách Hàn Quốc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/05/2024 12:01 GMT+7

Công an phường cùng cảnh sát hình sự ở TP.Đà Nẵng truy xét trong đêm, tìm được tài xế, thu hồi 2 điện thoại, bàn giao cho 2 du khách Hàn Quốc.

Ngày 12.5, Công an P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 điện thoại cho 2 du khách Hàn Quốc.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 11.5, chị Jiwon Park (44 tuổi, du khách Hàn Quốc) cùng bạn đến Công an P.Hải Châu 1 trình báo về việc bị mất 2 điện thoại di động.

Chị Jiwon Park cho biết sau khi sử dụng ô tô dịch vụ, xe rời đi chị mới phát hiện để quên điện thoại trên xe nhưng không nhớ đặc điểm xe, biển số xe và cũng không liên lạc được với tài xế.

Chị Jiwon Park cùng bạn nhận lại 2 điện thoại và viết thư cảm ơn lực lượng công an

Chị Jiwon Park cùng bạn nhận lại 2 điện thoại và viết thư cảm ơn lực lượng công an

NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo, Công an P.Hải Châu 1 phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu xác minh, đến khuya cùng ngày đã liên hệ được với tài xế và thu hồi được 2 điện thoại.

Nhận lại tài sản, nữ du khách Jiwon Park và bạn rất bất ngờ, vui mừng gửi lời cảm ơn sự nhiệt tình của lực lượng Công an TP.Đà Nẵng.

Nhặt được 1.100 USD, tìm du khách trả lại

Trước đó, Công an P.Hải Châu 1 cũng đã tìm nữ du khách Laura Pelletro (quốc tịch Philippines) và bàn giao chiếc ví có 1.100 USD, 2 triệu đồng cùng giấy tờ quan trọng.

Sáng 29.4, ông Nguyễn Văn Lợi (54 tuổi, ở P.Nam Dương, Q.Hải Châu) đi tập thể dục ở khu vực P.Hải Châu 1 thì nhặt được chiếc ví, mang đến Công an P.Hải Châu 1 nhờ tìm khổ chủ.

Nữ du khách Laura Pelletro nhận lại tài sản

Nữ du khách Laura Pelletro nhận lại tài sản

NGUYỄN TÚ

Công an P.Hải Châu 1 xác minh, đến ngày 30.4 tìm được và mời nữ du khách Laura Pelletro đến trụ sở để bàn giao tài sản.

Bà Laura Pelletro cho biết đi du lịch cùng gia đình tại TP.Đà Nẵng. Tài sản đánh rơi gồm tiền, giấy tờ, nếu bị mất sẽ khiến bà gặp khó khăn khi làm thủ tục về nước.

Nữ du khách cảm ơn người dân và lực lượng công an đã kịp thời hỗ trợ bà tìm lại tài sản, giấy tờ.

Hỗ trợ hành khách kịp chuyến bay

Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng vừa hỗ trợ 2 du khách đánh rơi tài sản giá trị.

Anh Phạm Văn Thắng nhận lại điện thoại

Anh Phạm Văn Thắng nhận lại điện thoại

NHƯ TÙNG

Đại úy Thân Thành Trung, Trưởng đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết ngày 29.4, du khách Phạm Văn Thắng (28 tuổi, ngụ Hải Dương) trình báo về việc đánh rơi điện thoại trên xe Grab khi từ Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) ra sân bay Đà Nẵng.

Anh Thắng không nhớ số hiệu xe, không gọi điện được cho tài xế, chỉ có thông tin về biển số xe trên ứng dụng. Nhận tin báo, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế đã phối hợp với phía Grab liên hệ được với tài xế Trần Công Thành và tìm được điện thoại.

Anh Phạm Văn Thắng xúc động khi được lực lượng công an hỗ trợ nhanh chóng, giúp anh không bị trễ chuyến bay về Hải Phòng.

Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao tài sản cho ông Đoàn Văn Chơn

Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao tài sản cho ông Đoàn Văn Chơn

NHƯ TÙNG

Tiếp đó, chiều 30.4, chị Đoàn Tú Quỳnh (28 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) trong lúc xuống xe tại ga đi quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đánh rơi 1 ví màu đen có 1 thẻ ATM ngân hàng, 1 thẻ CCCD và hơn 6 triệu đồng.

Nhận trình báo từ chị Quỳnh, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp Trung tâm An ninh hàng không kiểm tra, trích xuất hệ thống camera và đã xác định người nhặt được là anh P.T.N.

Đồn công an đã liên hệ anh N. để tiếp nhận tài sản, bàn giao cho chị Quỳnh thông qua người cha là ông Đoàn Văn Chơn. Gia đình chị Quỳnh đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.