V-League 2023: Thế cờ tàn vẫn khó lường

25/07/2023 06:00 GMT+7

Vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023 đánh dấu thêm 3 đội bóng đã chính thức trụ hạng là CLB Khánh Hòa, HAGL và SLNA.

Điều này khiến cuộc đào thoát khỏi vị trí chót bảng, đồng nghĩa tấm vé xuống chơi ở hạng nhất, sẽ chỉ còn gói gọn trong bộ 3 CLB TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương. Liệu số lượng đội giảm trong cuộc chiến trụ hạng có khiến đoạn kết V-League 2023 trở nên nhàm chán?

V-League 2023: Thế cờ tàn vẫn khó lường
 - Ảnh 1.

CLB Bình Dương có tự cứu được mình?

KHẢ HÒA

Thực tế ngược lại, vì số lượng đội và số trận ngày càng ít đi sẽ càng khiến nỗ lực sinh tồn của các CLB đội sổ càng thêm dữ dội. Nguy ngập nhất là CLB Bình Dương (8 điểm) khi đang cùng thua 2 đội xếp trên là CLB TP.HCM, Đà Nẵng 3 điểm. Trong 3 trận còn lại, cả 3 đội đều chỉ còn đúng 1 trận chơi trên sân nhà và 2 lần phải làm khách. CLB Đà Nẵng đang nắm quyền tự quyết trong tay khi gặp 3 đối thủ đều đã hết động lực gồm SLNA, HAGL, Khánh Hòa. CLB TP.HCM sẽ gặp 2 đội chắc suất trụ hạng là Khánh Hòa, HAGL trước khi bước vào trận cuối gặp CLB Bình Dương ở trận cầu "6 điểm". Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ làm khách trên sân Vinh của SLNA và tiếp CLB Khánh Hòa trên sân nhà, trước khi đối đầu CLB TP.HCM ở trận đấu cuối cùng ngày 11.8.

Dùng VAR ở trận CLB Viettel gặp Hà Tĩnh

Ngày 24.7, VFF đã phê duyệt danh sách các tổ trọng tài (TT) làm nhiệm vụ tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023. Theo đó, sẽ có 1 trận sử dụng VAR - đây được xem là dấu ấn lịch sử của bóng đá VN. Tổ TT điều khiển trận CLB Viettel và CLB Hà Tĩnh là TT Ngô Duy Lân, trợ lý Nguyễn Trung Hậu, Phạm Hoài Tâm và TT bàn Nguyễn Ngọc Châu. TT Mai Xuân Hùng là TT VAR còn TT Dương Hữu Phúc là trợ lý TT VAR. Giám sát TT là ông Võ Minh Trí.

Nhật Duy

Với khoảng cách 3 điểm đang có, nếu CLB TP.HCM và Đà Nẵng cùng có chiến thắng ở 2 vòng đấu tiếp theo thì cơ hội của đội Bình Dương sẽ cực kỳ mong manh. Đội bóng này lập một kỷ lục khó tưởng tượng là chưa thắng nổi trận nào từ đầu giải. CLB TP.HCM đã ghi đến 20 bàn (cao thứ 5 V-League 2023, hơn cả các đội Viettel, Nam Định, Bình Định, Hải Phòng ở nhóm A tranh vô địch). CLB Đà Nẵng ghi bàn ít nhất giải, nhưng có 5 trận giữ sạch mành lưới, tân binh Lucas đang làm tốt vai trò thủ lĩnh và HLV Phạm Minh Đức xốc tinh thần các học trò rất tốt. Trong khi đó CLB Bình Dương đang gặp quá nhiều vấn đề về phong độ, chuyên môn và cả tinh thần. HLV Lê Huỳnh Đức có nhiều trận bố trí nhân sự không chuẩn, thay người trên sân cũng chưa hợp lý. Ở vòng 3 của giai đoạn 2 tới đây, nhiều người đã dự đoán CLB Đà Nẵng và CLB TP.HCM sẽ có điểm và CLB Bình Dương càng bị ép vào chân tường. Nhưng cũng có khán giả cho rằng nếu đội Bình Dương kịp vùng lên, có thể họ sẽ thoát hiểm. Cuộc đua trụ hạng dù chuẩn bị bước vào thế cờ tàn, vẫn ẩn chứa nhiều điều thật khó lường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.