Vì sao cầu thủ từng bỏ bóng đá về chạy xe ôm trở lại VCK U.21?

12/12/2020 07:52 GMT+7

Trong trận đấu ra quân của U.21 Phố Hiến diễn ra vào chiều ngày 11.12, HLV Hứa Hiền Vinh đã trao cơ hội thi đấu trở lại cho một cầu thủ từng gây xôn xao dư luận thời gian qua là hậu vệ Phan Bá Hoàng.

Phan Bá Hoàng là một hậu vệ cánh nổi lên từ lò đào tạo PVF từng thi đấu các giải U.17, U.19 trước đây. Anh cũng từng được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội tuyển U.18 Việt Nam dự giải U.18 Đông Nam Á cùng với Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú, Trần Văn Công.. Anh cũng từng giành ngôi vô địch U.19 quốc tế năm 2017 tại Nha Trang ( Khánh Hòa) trong màu áo đội tuyển chọn Việt Nam. Cầu thủ này là 1 trường hợp đặc biệt khi từng bỏ bóng đá, về quê nhà Hà Tĩnh để lái xe ôm kiếm sống do những chấn thương nặng trong năm 2019 khi chuyển về Hà Nội B rồi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến Bá Hoàng mất phong độ và sau đó anh xin được CLB Hà Nội thanh lý hợp đồng.

Tiền đạo V-League cao 1m8 sút bóng đẹp ngất ngây tại U.21 Quốc gia

Đến vòng chung kết giải U.21 Quốc gia 2020, HLV Hứa Hiền Vinh, thầy cũ của Bá Hoàng tại PVF gây bất ngờ cho nhiều người khi quyết định điền tên hậu vệ này vào danh sách đăng ký thi đấu của các nhà đương kim á quân U.21 Phố Hiến. Lý giải quyết định này, nhà cầm quân sinh năm 1973 chia sẻ: “Tôi đã từng tiếp xúc và tập luyện cho Phan Bá Hoàng trước đây, năng lực của em ấy vẫn tốt. Sau thời gian nghỉ đá bóng tương đối dài, em đã được tôi đăng ký tham gia vòng loại giải U.21 Quốc gia năm nay và thể hiện tốt. Với quan điểm cá nhân tôi, tôi nghĩ mình nên trao cơ hội quay lại cho em. Em ấy còn rất trẻ, quan trọng là em ấy vẫn còn đam mê. Đam mê cũng là lý do chính để em ấy góp mặt ở giải đấu này”.

Phan Bá Hoàng với cúp vô địch U.21 quốc tế tại sân 19.8 Nha Trang

Dù chỉ được tung vào sân trong hiệp hai ở màn chạm trán với U.21 Sông Lam Nghệ An, song Bá Hoàng cũng đã thi đấu chắc chắn góp phần giúp hàng phòng ngự đội nhà đứng vững trước những pha tấn công nguy hiểm của đối thủ. Sau trận Bá Hoàng nói: ‘Được hít thở trở lại với bóng đá tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi rất yêu bóng đá nhưng từng lâm vào giai đoạn không còn thiết tha gì nữa. Thầy Vinh và các thầy trong BHL U.21 Phố Hiến đã động viên trao cơ hội cho tôi. Tôi mừng lắm, cố gắng tập luyện với hy vọng sẽ tìm lại cho mình một chỗ đứng để thỏa đam mê, cống hiến tốt cho đội nhà tại giải lần này..’

Niềm vui của Phố Hiến khi trận ra quân có 1 điểm trước SLNA

Bá Duy

Trận đấu này U.21 Phố Hiến là những người chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, đáng tiếc là việc không tận dụng thành công đã khiến họ bị cầm hoà với tỉ số 1-1. Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh vẫn còn hai trận đấu nữa ở vòng bảng lần lượt gặp Viettel vào ngày 13.12 và Long An ngày 15.12. Trong đó trận gặp Viettel sẽ vô cùng quan trọng quyết định chiếc vé đi tiếp trong bảng này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.