Vòng 2 V-League 2023 - 2024: Thước đo cho tham vọng vô địch

28/10/2023 08:07 GMT+7

Mùa bóng này, hai CLB HAGL và Công an Hà Nội đều cùng tuyên bố tranh vô địch, nhưng nhìn vào cách chuẩn bị của cả hai thì thấy có sự khác lạ.

ÁP LỰC CHO TRỤ CỘT

Chuẩn bị cho V-League 2023 - 2024, chỉ có 2 đội bóng hầu như không bổ sung lực lượng đáng kể là SLNA và HAGL. Đội chủ sân Vinh chia tay hàng loạt trụ cột, chỉ tăng cường mỗi ngoại binh Mario và đặt chỉ tiêu khiêm tốn trụ hạng. Trong khi đó, HAGL chỉ gọi lại vài người cũ cho mượn như Kiên Quyết, Du Học hay thủ môn Vũ Hải từ Long An nhưng HLV Kiatisak liên tục tuyên bố tranh vô địch. Ngoài trung vệ Diakite, có lẽ bộ đôi ngoại binh Martin Dzilah và Jairo Filho là cơ sở cho tham vọng của "Zico Thái". Trong trận ra quân, Jairo Filho đã ghi bàn ở phút 90+5 giúp đội bóng phố núi rời sân Lạch Tray với 1 điểm.

HLV Kiatisak

Thước đo cho tham vọng vô địch - Ảnh 1.

Trận đấu trên sân Pleiku sẽ là thước đo cho tham vọng của 2 CLB HAGL (phải) và CAHN

Minh Trần

HLV Kiatisak từng tạo ra sự phấn khích khi đưa HAGL thắng như chẻ tre, dẫn đầu V-League 2021 trước khi giải đấu bị dừng lại vì dịch Covid-19. Nhưng đó là khi đội bóng của bầu Đức có trong tay ít nhất 7 tuyển thủ quốc gia. Sau 3 năm, sân Pleiku đã vắng bóng Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Linh, Hữu Tuấn… Đành rằng "đám nhỏ" của HLV Kiatisak sau 1 mùa V-League sẽ cứng cáp hơn, nhưng nhìn việc những Quốc Việt, Đức Việt… còn chưa đá chính ở đội tuyển U.23 VN thì rất khó để tin vào sức bật từ dòng máu trẻ. Cho nên, việc HLV Kiatisak đặt ra mục tiêu vô địch có thể khiến những trụ cột ít ỏi còn sót lại như Tuấn Anh, Minh Vương, Ngọc Quang… đang phải chịu nhiều áp lực.

CLB CAHN: MẠNH VÌ GẠO, BẠO VÌ TIỀN

Khán giả trên sân Pleiku hôm nay sẽ rất xúc động khi HAGL chào đón sự trở lại của Văn Thanh, người đã có ngay chức vô địch V-League khi đầu quân cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Chắc chắn CLB CAHN sẽ là ứng viên lớn nhất cạnh tranh chức vô địch V-League 2023 - 2024 khi đang sở hữu "dải ngân hà" số 1 VN với dàn sao hùng hậu Filip Nguyễn, Việt Anh, Tấn Tài, Quang Hải, Văn Hậu, Thành Long, Geovane, Success… Họ cùng những ngôi sao trẻ đang "ăn cơm tuyển" như Quang Thịnh, Tiến Dụng, Văn Luân, Tuấn Dương, Văn Toản… tạo ra bề dày lực lượng đáng gờm. Sau chức vô địch V-League 2023, CLB CAHN đang có động lực rất lớn, nếu bảo vệ thành công thành quả mùa trước không những san bằng kỷ lục của HAGL mà còn giúp họ bước ra sân chơi châu lục.

Viettel và Thanh Hóa chia điểm nghẹt thở

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 V-League 2023 - 2024 diễn ra tối qua (27.10), CLB Viettel và CLB Thanh Hóa đã cống hiến cho khán giả hơn 90 phút tranh tài hấp dẫn.

Đội Viettel dù có sự trở lại của ngôi sao sáng Nguyễn Hoàng Đức và được chơi trên sân nhà nhưng cũng không thể giành ưu thế trước đội bóng xứ Thanh. Thậm chí, đoàn quân của HLV Popov sở hữu ngoại binh Rimario đã tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành đội chủ nhà. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Phạm Văn Phong, CLB Viettel có lẽ đã nhận ít nhất 1 bàn thua trong hiệp 1. Điều gì đến cũng phải đến, đội chơi tốt hơn là Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số ở phút 66 nhờ công của Trịnh Văn Lợi.


Thẻ đỏ của Ngọc Hà


Cuối hiệp 2, Ngọc Hà của CLB Thanh Hóa nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tận dụng tốt lợi thế chơi hơn người, CLB Viettel đã tạo sức ép và kiếm được quả phạt đền. Hoàng Đức vừa trở lại sau chấn thương chưa có cảm giác bóng tốt nhất nhưng đã góp công lớn khi mang về quả 11 m, sau tình huống bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Bruno Cunha thực hiện thành công quả phạt đền để giữ lại 1 điểm quý giá cho chủ nhà ở những phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, CLB Viettel cũng có lý do để lo lắng khi Hoàng Đức đã tỏ ra rất đau sau pha va chạm mạnh.

Với kết quả này, CLB Thanh Hóa và CLB Viettel lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng, cùng có 2 điểm.

Nghi Thạo

Tuy nhiên, thất bại ở trận Siêu cúp quốc gia (thua CLB Thanh Hóa) và hòa hú vía ngay trên sân nhà Hàng Đẫy mới đây đã chỉ ra khá nhiều vấn đề của CLB CAHN. CLB Bình Định đã thay HLV trưởng và mất đi các trụ cột nhưng từ chỗ thua thảm 0-5 đầu mùa trước đã đá cho nhà ĐKVĐ "lên bờ xuống ruộng". Phải rất may mắn, thầy trò HLV Trần Tiến Đại mới thoát được cảnh trắng tay trong trận ra quân. Vắng Quang Hải và Văn Hậu chỉ là lý do nhỏ, vấn đề của CLB CAHN có lẽ nằm ở việc mua cả một đội hình mới về khiến họ cần thời gian để "lắng đọng" nhằm tạo sự quy tụ, đồng tâm gắn kết từ cách chơi cho đến tinh thần màu cờ sắc áo. 

Lịch thi đấu vòng 2 V-League (ngày 28.10)

17 giờ: HAGL - CAHN

18 giờ: Khánh Hòa - Nam Định

18 giờ: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SLNA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.