Xao động cùng họa sĩ Nguyễn Tấn Cương

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
28/12/2022 06:39 GMT+7

Lớn lên trong cái nôi nghệ thuật miền Nam và bắt đầu tiếp xúc với giá vẽ từ năm 12 tuổi, Nguyễn Tấn Cương tốt nghiệp Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn năm 1973.

Sau hơn 30 năm miệt mài sáng tác và tìm kiếm đề tài mới lạ, họa sĩ Nguyễn Tấn Cương - con rể nhà văn Vũ Hạnh - đã ghi tên mình trong nhiều triển lãm trong nước và quốc tế.

Ngày 1.1.2023, tại Hakio - Let’s Art (38 Trần Cao Vân, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM) triển lãm mới nhất có tên Xao động của Nguyễn Tấn Cương được khai mạc (diễn ra đến 15.1.2023).

Họa sĩ Nguyễn Tấn Cương và tác phẩm tại triển lãm

BTC

Giám tuyển Lê Thiên Bảo cho biết: “Tác phẩm của ông thường chứa đựng một không gian mênh mang với những mảng màu rực rỡ, hào sảng và tương phản. Ông tập trung diễn tả tâm cảnh của mình qua chuyển động, lớp lang đan xen nhau trên khung bố”. Khi nhắc đến trường phái trừu tượng ở miền Nam, tên tuổi họa sĩ Nguyễn Tấn Cương luôn song hành cùng những “thương hiệu” như Nguyễn Trung, Ca Lê Thắng, Trần Văn Thảo…

Hoạ sĩ Nguyễn Tấn Cương cho biết: “Với tôi, trừu tượng đẩy sáng tạo đi xa hơn, rộng hơn, nhiều bến bờ hơn và cũng đầy nghiệt ngã. Nó giống như một thách thức với sức khỏe tư duy của họa sĩ. Hình dung, cũng giống như đứng trước một buổi biểu diễn hòa nhạc, ở đó mọi loại nhạc cụ lần lượt phô diễn cùng đan xen nhau, đuổi bắt nhau, cộng hưởng cho đến cao trào mà không cần dùng lời…”.

Tác phẩm của Nguyễn Tấn Cương đã có trong các bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật VN, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Biblioteca Archivio (Ý), H&S Collection (Bỉ), Post Vidai Collection (Thụy Sĩ - VN), bộ sưu tập điêu khắc công cộng của Town of Olds (Canada) và các sưu tập tư nhân trên khắp thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.