Xin giúp đỡ người đàn ông nghèo, bệnh tật

23/04/2024 07:58 GMT+7

Anh Nguyễn Văn Đang (37 tuổi, ở thôn Ca Công Nam, P.Hoài Hương, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) bị suy thận, suy gan gần 3 năm nay nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện chữa trị.

Không vợ, không con, anh Đang chỉ có một chị gái làm nghề biển nhưng nay cũng phải nghỉ để vào bệnh viện chăm em. Với chi phí chữa bệnh hàng trăm triệu đồng, người chị đã phải thế chấp ngôi nhà ở quê để có thể giữ mạng sống của em, nhưng nay đã cạn kiệt.

Anh Đang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Anh Đang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

NGÂN QUỲNH

Anh Đang hiện được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Bệnh tật ngày càng bào mòn sức khỏe khiến cơ thể anh teo tóp và nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau gần 3 năm sống chung với bệnh tật, anh Đang giờ chỉ nặng chưa tới 30 kg.

Bà Phạm Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Hoài Hương, cho biết gia đình anh Đang là hộ nghèo, neo đơn. Nắm bắt được tình hình, hoàn cảnh gia đình anh Đang, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên để anh vượt qua khó khăn trước mắt. "Về lâu dài, Hội rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để anh Đang có cơ hội chữa bệnh, vượt qua được cảnh ngặt nghèo", bà Hương nói.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Nguyễn Văn Đang; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Đang trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.