LMHT: 4 tuyển thủ có cá tính mạnh nhất

04/09/2015 12:00 GMT+7

Liên Minh Huyền Thoại sẽ mất đi đến 50% sự hấp dẫn nếu không có những game thủ tài năng và cá tính nổi bật sau đây. Mời độc giả cùng Thanh Niên Game điểm qua danh sách này.

Doublelift

Đứng đầu danh sách này chắc chắn phải là người chơi vị trí xạ thủ tài năng của đội tuyển Counter Logic Gaming (CLG) - Doublelift.

Doublelift tên thật là Yiliang Peng, sinh ngày 19.7.1993, quốc tịch Mỹ gốc Hoa. Anh thuộc thế hệ những game thủ chuyên nghiệp đầu tiên của nền Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) thế giới, hiện vẫn còn thi đấu đỉnh cao và nhận được rất nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Mặc dù đã trải qua nhiều năm thi đấu, nhưng Doublelift vẫn giữ được sự ổn định cần thiết của một xạ thủ hàng đầu thế giới. Kỹ năng cá nhân tốt, khả năng đi đường ổn, giữ vị trí, tính toán sát thương và đóng góp trong giao tranh tuyệt vời. Bên cạnh đó, anh còn có thể sử dụng một cách hiệu quả những vị tướng xạ thủ đòi hỏi kỹ năng cao như Kalista, Ezreal, Lucian và đặc biệt là Vayne. Có thể nói, Doublelift chính là một nửa sức mạnh của CLG, nhiều lần gồng gánh cả tập thể đi đến chiến thắng.

Mourinho của LMHT?

Tuy nhiên, tài năng chỉ là một phần, điều làm nổi bật tên tuổi của Doublelift chính là cá tính mạnh của mình. Được ví như Mourinho của LMHT bởi tính cách có phần ngạo mạn. Hay nặng lời, gắt gỏng với các tuyển thủ khác, thường xuyên có những phát ngôn không hề kiêng nể ai như "Draven is a trash" (Draven là đồ bỏ), "Money in the bank, pimpin’ ain’t easy" (đại ý của câu này là Doublelift có tiền nên chẳng cần kiếm việc làm ổn định, và để kiếm được số tiền này đòi hỏi phải sử dụng kỹ năng rất nhiều) và câu nói bất hủ, mà mỗi khi nhắc tới Doublelift, người ta sẽ nghĩ đến ngay "I’m the greatest. Everyone else is Trash" (Tôi là người giỏi nhất, những kẻ khác chỉ là đồ bỏ đi).

Bên cạnh đó, việc bỏ học Đại học, bị bố mẹ đuổi khỏi nhà nhưng vẫn kiên trì theo đuổi nghiệp thể thao điện tử để đi đến thành công ngày hôm nay của Doublelift cũng là điều khiến mọi người nể phục.

Câu nói bất hủ của Doublelift

Rekkles

Rekkles trong màu áo Elements

Thần đồng Martin "Rekkles" Larsson sinh ngày 20.9.1996, quốc tịch Thụy Điển. Anh đang thi đấu ở vị trí xạ thủ cho đội tuyển Fnatic (FNC). Rekkles được nhiều người thừa nhận là xạ thủ số một châu Âu hiện nay.

Khuôn mặt điển trai có nét thư sinh, dáng vẻ hiền lành nhưng bên trong Rekkles lại là một con người đầy tham vọng, chịu đánh đổi tất cả để đạt được thành tích cao nhất. Không ít lần, thần đồng này chịu tai tiếng cũng như sự chỉ trích từ người hâm mộ vì cá tính của mình.

Rekkles nổi danh với LMHT từ khá sớm, được mọi người ưu ái đặt biệt danh là thần đồng. Với tài năng thiên bẩm, anh nhanh chóng được FNC chú ý và đưa về. Nhưng vì quy định về độ tuổi thi đấu, game thủ trẻ tuổi này không được phép góp mặt tại LCS. FNC chữa cháy bằng cách vẫn giữ hợp đồng với Rekkles, đưa Puszu - game thủ người Estonia thay thế.

Mặc dù thi đấu khá tốt, nhưng khi Rekkles đủ tuổi, FNC vẫn thẳng tay loại Puszu. Rekkles nhanh chóng chứng tỏ sự lựa chọn của FNC là chính xác khi đưa FNC vào đến hai trận chung kết LCS liên tiếp (trong đó giành 1 chức vô địch).

Và trở lại khoác áo FNC chỉ sau 1 mùa giải

Tuy nhiên, thất bại muối mặt của đội tuyển cam-đen này tại Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2014 cùng sự ra đi của xPeke, Soaz và Cyanide, Rekkles không còn nhìn thấy tham vọng từ FNC nên quyết định chuyển sang đầu quân cho đương kim vô địch châu Âu lúc đó là Alliance. Nhiều người bảo anh là kẻ phản bội khi từ bỏ đội tuyển giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất. Nhưng, Rekkles vẫn quyết tâm dứt áo ra đi.

Để rồi, chỉ sau một mùa giải, thần đồng này lại trở về mái nhà xưa FNC khi Elements (Alliance đổi tên) rơi vào khủng hoảng. Những sự chỉ trích và phản đối lúc này bắt đầu bùng lên dữ dội. Rekkles nhận hàng tấn gạch đá từ cộng đồng mạng vì quyết định của mình.

Với một người cá tính mạnh và đầy tham vọng như Rekkles, việc anh lựa chọn đội tuyển có thể đưa mình lên đỉnh cao danh vọng là điều không sai nhưng sự lựa chọn này không được "hợp lòng dân" cho lắm. Tuy nhiên, không ai sống để làm hài lòng tất cả. Rekkles bỏ ngoài tai, kiên định với con đường của mình, ra sức tập luyện. Với những màn trình diễn xuất sắc cùng FNC đạp bằng cả lục địa già dưới gót giày ở LCS châu Âu mùa Hè 2015 này, Rekkles khiến những người từng chỉ trích anh phải câm nín mà thán phục

Apdo

Apdo (hay Dopa) dù không thi đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn được rất nhiều người biết đến. Điển trai, tài năng, tính cách có phần ngạo mạn, thích khoa trương và hơi "điên" là những đặc điểm của anh chàng Jeong Sang-gil.

Thánh cày thuê Apdo

Apdo nổi tiếng với LMHT theo cách "không chính thống" và cũng không giống ai, đó là cày thuê. Là một hung thần trong xếp hạng đơn, vang danh toàn thế giới bởi sở hữu một loạt tài khoản đều ở rank Thách đấu. Với trình độ thượng thừa của mình, Apdo quyết định mở dịch vụ cày thuê Elo ở máy chủ Hàn Quốc. Mặc dù đã nhận được lời mời thi đấu chuyên nghiệp từ đội tuyển danh tiếng CJ Entus Frost nhưng Apdo vẫn từ chối vì cho rằng cày thuê giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn.

Apdo từng nói "Ở Hàn Quốc, những phúc lợi dành cho các tuyển thủ chuyên nghiệp là không nhiều. Nên việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng có gì khiến tôi thấy hứng thú do đó tôi sẽ không chọn đi theo con đường này". Chính vì cày thuê mà nick Apdo của anh chàng này bị ban tới 1.000 năm.

Vào tháng 10 năm 2014, Apdo giành được một khoản tiền khổng lồ từ một công ty trực tuyến nhờ thành tích leo lên top 1 Thách Đấu tại máy chủ LMHT Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng.

 

Apdo nhận gần 1 tỷ 800 triệuVNĐ nhờ thành tích leo top 1 Thách Đấu sever TQ

Tài năng có thừa, nhưng liệu có ai đủ độ ngông và điên chỉ để cày thuê kiếm tiền như anh chàng này!?

Uzi

Có vẻ những người chơi xạ thủ - vị trí gồng gánh cả đội trên vai nên cá tính thường rất mạnh. Thêm một xạ thủ nữa ở trong danh sách này, đó là Uzi. Uzi tên thật là Jian Zi-Hao sinh ngày 29.3.1997, quốc tịch Trung Quốc. Hiện đang thi đấu cho đội tuyển OMG. Uzi được đánh giá là một trong những xạ thủ tài năng nhất hiện nay.

Khi còn trẻ, do bất đồng quan điểm với bố mẹ, Uzi quyết định nghỉ học để theo đuổi đam mê trở thành game thủ chuyên nghiệp. Đây là điều khó chấp nhận đối với những gia đình người Trung Quốc, và Uzi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Tuy nhiên, mặc cho gia đình cấm đoán, anh chàng này vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình và nhanh chóng chứng tỏ rằng, quyết định đó là chuẩn xác bằng việc giành nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế cùng đội tuyển Royal Club. Trong đó đáng kể nhất là hai lần vào đến trận chung kết Chung kết Thế giới các năm 2013 và 2014.

Thần đồng Uzi khi còn khoác áo Star Horn Royal

Lối chơi của Royal Club trước giờ là xoay quanh vị trí xạ thủ của Uzi nhưng sự xuất hiện của inSec (một người Hàn Quốc) vào năm 2014 đã làm thay đổi lối chơi ấy. Uzi không còn là trung tâm của Royal Club nữa. Do là con một trong gia đình, quen được chiều chuộng từ nhỏ cộng với lòng tự tôn dân tộc nên anh chàng này khó chấp nhận sự đổi mới.


Vayne trong tay Uzi luôn thực sự đặc biệt

Mâu thuẫn giữa inSec và Uzi âm ỉ ở nội bộ Royal kéo dài trong một thời gian. Đỉnh điểm là thất bại của Star Horn Royal Club trước một đội tuyển bán chuyên của Trung Quốc là team King. Trong trận đấu này, inSec chọn Lucian cho vị trí xạ thủ để phù hợp đội hình nhưng Uzi không muốn và tự chọn Vayne.

Kết quả là Royal phải thi đấu với đội hình Lucian đi rừng, Vayne xạ thủ, Lee Sin hỗ trợ. Sau trận đấu này, Uzi tuyên bố trên Weibo rằng anh sẽ không tham dự Chung kết Thế giới 2014 nữa. Rất may là anh chàng xạ thủ tài năng, cá tính mạnh này đã kịp suy nghĩ lại.

Kết

Ngoài những game thủ ở trên, chúng ta còn có thể kể đến Imp, Gogoing, PDD, Bebe, v.v những người cũng góp phần làm cho Liên Minh Huyền Thoại thêm phần màu sắc và hấp dẫn bởi cá tính mạnh của mình. Chính nhờ họ, thể thao điện tử trở nên gần gũi và giống với thể thao hơn. Những cuộc đấu khẩu, mỉa mai, scandal lục đục nội bộ, v.v. khiến người ghét, người thích, chẳng phải các môn thể thao khác cũng vậy sao?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.