Nông dân TP.HCM: Mùa nắng 'cắn răng' lắp máy phun sương, mùa mưa lại thêm nỗi lo

Nông dân TP.HCM: Mùa nắng 'cắn răng' lắp máy phun sương, mùa mưa lại thêm nỗi lo

19/05/2024 08:14 GMT+7

Ban ngày nắng như đổ lửa, chiều tối lại xuất hiện mưa tại TP.HCM, nhiều hộ nông dân vùng ven thành phố không khỏi lo lắng.

Ban ngày nắng như đổ lửa, rồi chiều tối lại xuất hiện mưa, người nông dân tại TP.HCM xoảy xở đủ cách, từ việc lắp hệ thống phun sương làm mát chuồng trại, lại phải lo đến việc mưa giông ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Có thể kể đến nhiều người làm nông nghiệp tại bán đảo Thanh Đa thuộc phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM trở tay không kịp mỗi khi trời đổ cơn mưa bất chợt.

Chuồng trại được trang bị máy phun sương làm mát cho bò sữa khi trời nắng nóng.

Chuồng trại được trang bị máy phun sương làm mát cho bò sữa khi trời nắng nóng.

S.A

Ông Nguyễn Tấn Trung nay đã ngoài 60 tuổi, ông gắn bó với nghề nông dân đã hàng chục năm qua. Chứng kiến cảnh cây chuối héo khô vì nắng gắt, rồi lại bị mưa gió làm gãy đổ khiến ông không khỏi xót xa.

Ông Trung chọn trồng xen canh nhiều cây ăn quả, tuy nhiên cây chuối vẫn là loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng ở đây.

Ông Trung chọn trồng xen canh nhiều cây ăn quả, tuy nhiên cây chuối vẫn là loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng ở đây.

V.H

Còn với vật nuôi, nhiều hộ gia đình cũng xoay sở tìm cách tránh nắng nóng cho chúng, rồi lại lo chuồng trại để tránh mưa giông. Gia đình ông Võ Văn Ngọc nuôi khoảng 30 con bò sữa, ông Ngọc phải chi hàng triệu đồng để lắp hệ thống phun sương làm mát cho bò mỗi mùa nắng nóng.

Bò sữa cần được làm mát ở nhiệt độ 28 độ C và cho ăn đầy đủ theo từng khung giờ.

Bò sữa cần được làm mát ở nhiệt độ 28 độ C và cho ăn đầy đủ theo từng khung giờ.

S.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.