Trẻ em Gaza khao khát ngày trở lại trường học

Trẻ em Gaza khao khát ngày trở lại trường học

La Vi
La Vi
22/04/2024 14:38 GMT+7

Những đứa trẻ nhìn chằm chằm vào những ngôi trường bị phá hủy ở Gaza, một lời nhắc nhở nghiệt ngã về nền giáo dục và thời gian bên bạn bè trên sân chơi đã bị mất đi kể từ khi chiến tranh nổ ra hơn sáu tháng trước.

Nằm ở miền nam Dải Gaza, tòa nhà đổ nát này từng là trường học của Abed al-Qara và Muhammad al-Fajem.

Những đứa trẻ 10 tuổi nhìn chằm chằm vào những lớp học bị phá hủy ở phía đông thành phố Khan Younis hoang tàn sau 6 tháng chiến tranh.

Ngôi trường bị tàn phá tượng trưng cho những giấc mơ tan vỡ của nhiều trẻ em Gaza và làm nổi rõ những gì các em đã mất đi kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Các tay súng Hamas từ vùng đất này đã tấn công Israel vào ngày 7.10.2023, giết chết 1.200 người và bắt hơn 200 con tin, theo như số liệu của Israel.

Theo cơ quan y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa trên không và trên bộ của Israel đã giết chết hơn 33.000 người Palestine.

Trẻ em Gaza khao khát ngày trở lại trường học- Ảnh 1.

Cảnh tượng hoang tàn như thế này có thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu trên khắp Dài Gaza

Reuters

Phần lớn Gaza hiện như thế này - một vùng đất đổ nát, tan hoang. Rất nhiều trường học ở Gaza đã bị phá hủy. Trẻ em chiếm khoảng một nửa trong dân số 2,3 triệu của Gaza, vì vậy các trường học đóng vai trò thiết yếu trong xã hội.

Người Palestine trên khắp Dải Gaza đất chật người đông phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng nước, thực phẩm, thuốc men và y tế.

Nhiều học sinh khát khao giáo dục nay cũng lâm vào cơn đói thực phẩm. Người dân Gaza ở mọi lứa tuổi đang khao khát những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến sẽ kết thúc. Nhưng không có.

Các nhà hòa giải đã không thể thu hẹp được khoảng cách giữa hai bên đủ để đảm bảo một lệnh ngừng bắn, mặc dù nhiều đề xuất đã được chuyển đi chuyển lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.