Xem nhanh 12h: Sập tường ở Ba Vì, 3 trẻ tử vong | Giá vàng tiếp tục cơn điên đảo

Xem nhanh 12h: Sập tường ở Ba Vì, 3 trẻ tử vong | Giá vàng tiếp tục cơn điên đảo

13/05/2024 11:58 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 13.5.2024 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế: Vụ sập tường nhà dân ở Ba Vì (Hà Nội); Giải thích hiện tượng đám mây lạ ở TP.HCM; Tổng thống Putin thay Bộ trưởng Quốc phòng Nga;...

Xem nhanh 12h ngày 13.5 có những nội dung chính sau: 

Xem nhanh 12h ngày 13.5: Sập tường ở Ba Vì, 3 trẻ tử vong | Giá vàng tiếp tục cơn điên đảo

Hà Nội: Sập tường nhà dân ở Ba Vì, 3 trẻ nhỏ tử vong

Sáng 13.5.2024, ông Đỗ Mạnh Hưng (Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, tại thành phố Hà Nội), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường nhà dân, vùi lấp 3 trẻ nhỏ.

Hà Nội: Sập tường nhà dân ở Ba Vì, 3 trẻ nhỏ tử vong

Trước đó, lúc 22 giờ 15 phút ngày 12.5, Công an xã Ba Trại (huyện Ba Vì) nhận tin xảy ra mưa lớn làm sập tường nhà một người dân ở thôn 6 Ba Trại), làm 3 người bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng gồm: quân đội, công an, các bộ phận liên quan của xã Ba Trại đã nỗ lực tiếp cận hiện trường nhằm tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực tường sập.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định cả 3 nạn nhân đã tử vong. Danh tính các nạn nhân là 2 cháu bé 3 tuổi (ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) và 1 cháu bé 5 tuổi (ở xã Thuần Mỹ, cũng thuộc huyện Ba Vì). Trong đó, một cháu nhỏ là con chủ nhà, 2 cháu còn lại đến nhà này chơi.

Nhiều người ở TP.HCM bất ngờ được xem “đám mây lạ” đủ màu sắc

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn (Cựu chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM), ông đã quan sát đám mây trên bầu trời TP.HCM chiều 12.5 và nhận định đây là mây ngũ sắc. Theo đó, đây là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các màng dầu trong một vũng nước, nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng.

Nhiều người ở TP.HCM bất ngờ được xem 'đám mây lạ' đủ màu sắc

Ông Tuấn cho biết mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng. "Mây ngũ sắc không phải là một hiện tượng quá hiếm gặp. Tuy nhiên đám mây ngũ sắc rực rỡ sắc và đẹp như ở TP.HCM chiều nay là hiếm", ông Tuấn nhận xét.

“Bức tử” dòng suối huyết mạch ở Hà Giang: Những “quả bom” treo trên đầu dân

Trong nhiều ngày ghi nhận thực trạng tại các mỏ khai thác khoáng sản ở Hà Giang, phóng viên Báo Thanh Niên nhận thấy tại các hồ chứa chất thải của Nhà máy tinh chế quặng Minh Sơn (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản An Thông), mỏ chì - kẽm Tà Pan của Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn (tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê), mỏ quặng sắt Nam Lương (của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Nam Lương), mỏ quặng sắt Lũng Pù (của Công ty TNHH Đức Sơn, tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đều nằm lộ thiên trên thượng nguồn, có độ dốc cao nhưng không được xây dựng kiên cố, tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa nếu gặp mưa lũ.

'Bức tử' dòng suối huyết mạch ở Hà Giang: Những 'quả bom' treo trên đầu dân

Nằm lộ thiên trên thượng nguồn, sự tồn tại của những mỏ quặng với hàng vạn tấn chất thải được xả ra mỗi ngày như "quả bom nổ chậm", ngày đêm đe dọa cuộc sống của người dân, nhất là khi mùa mưa lũ đang tới gần.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 14.5.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.