Cậu sinh viên và dự án 'Sách đến tay em'

Tuyết Cẩm
Tuyết Cẩm
01/02/2023 07:29 GMT+7

Dự án "Sách đến tay em" với hoạt động mang tặng sách đến các không gian đọc, điểm trường… của Thái Hải Đăng đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Những cuốn sách đã giúp Thái Hải Đăng (22 tuổi), sinh viên ngành kinh tế chính trị của Học viện Báo chí - Tuyên truyền (Hà Nội), thay đổi tư duy, đồng thời phá vỡ giới hạn của bản thân. Cũng vì lẽ đó mà anh chàng muốn chia sẻ với mọi người nhiều hơn thông qua dự án "Sách đến tay em".

Cơ duyên đưa Đăng gắn bó với những tủ sách là cả một quá trình dài, từ năm còn học lớp 11 tại Trường THPT Lưu Văn Liệt (tỉnh Vĩnh Long). Đăng chia sẻ: "Ở đó có những người thầy và người bạn gieo duyên từ hạt mầm đến hiện tại".

Cậu sinh viên và dự án “Sách đến tay em” - Ảnh 1.

Thái Hải Đăng đạp xe đi gom sách

NVCC

Đăng kể, những năm học lớp 11, 12 được ngồi chung bàn với một cô bạn rất yêu thích đọc sách, và chính cô bạn đó đã giúp hình thành trong Đăng suy nghĩ sách là một cái gì đó còn nhiều tiềm ẩn, cần khám phá nhiều hơn. Nhân duyên tiếp theo là một lần Đăng được thầy giáo dạy ngữ văn chở về Măng Thít (Vĩnh Long) tham gia ngày tết sách. Tại đây, Đăng được gặp gỡ các thầy cô giáo là những người có niềm đam mê đặc biệt với sách. "Ở đó mình cảm nhận được những điều rất hay, cuốn hút, các thầy cô chia sẻ kiến thức về sách theo cách rất thực tế, không cứng nhắc", Đăng cho hay.

Năm 2017, nhờ sự hướng dẫn của các anh chị có kinh nghiệm trong việc thành lập câu lạc bộ (CLB) sách, Thái Hải Đăng thành lập CLB Sách và Hành động khi còn là học sinh lớp 11 Trường THPT Lưu Văn Liệt.

Mình chỉ nghĩ là sẽ mang sách lên Sapa tặng một lần cho thỏa mãn ước nguyện đi chơi và mang lại ý nghĩa cho hành trình của bản thân. Nhưng sau chuyến đi đó có quá nhiều cảm xúc đọng lại trong mình và mọi người, nên cả nhóm cùng nhau xây dựng dự án "Sách đến tay em" một cách bài bản hơn.
THÁI HẢI ĐĂNG

Ra Hà Nội học đại học, Đăng tham gia CLB Yêu sách Thái Hà, đến tháng 7.2022 anh đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB này. "Con đường ngắn nhất để mình làm quen với những người bạn mới chính là tìm đến CLB sách. Đây là nhân duyên vô cùng to lớn đưa mình đi sâu hơn nữa vào hành trình khuyến đọc này", Đăng nói.

Trước mỗi hành trình, Đăng cho biết bản thân luôn nhớ đến lời dặn dò của một người anh trong CLB: "Mỗi khi làm gì cũng đều cần có ý nghĩ không chỉ cho mình mà còn cho mọi người, hành trình của mình sẽ để lại dấu ấn và có ý nghĩa hơn". Trong lần lên Sapa (Lào Cai) chơi, Đăng muốn mang tặng sách cho những trẻ em ở đó, và dự án "Sách đến tay em" ra đời. "Mình chỉ nghĩ là sẽ mang sách lên Sapa tặng một lần cho thỏa mãn ước nguyện đi chơi và mang lại ý nghĩa cho hành trình của bản thân. Nhưng sau chuyến đi đó có quá nhiều cảm xúc đọng lại trong mình và mọi người, nên cả nhóm cùng nhau xây dựng dự án "Sách đến tay em" một cách bài bản hơn", Đăng bộc bạch.

Đăng cho biết tủ sách như là đứa con tinh thần. Để mỗi đứa con chào đời được khỏe mạnh và có ích, cả nhóm cùng nhau cẩn thận chọn lựa, phân loại, vận chuyển sách, khéo léo "ngoại giao" với nhà sách để hưởng chiết khấu cao nhất nhằm mua được nhiều sách với chi phí có hạn.

Cậu sinh viên và dự án “Sách đến tay em” - Ảnh 2.

Cậu sinh viên và dự án “Sách đến tay em” - Ảnh 3.

Một số hoạt động trong hành trình trao tặng sách tại các không gian đọc, điểm trường

HÀNH TRÌNH CHIA SẺ NHỮNG CUỐN SÁCH HAY

Sau khi đăng tải thông tin trên fanpage CLB Yêu sách Thái Hà để tiếp nhận quyên góp sách, dự án của Đăng được nhiều người ủng hộ, nhưng mỗi người chỉ tặng vài ba cuốn. Đăng và các thành viên phải đi xin thêm sách ở quanh khu vực Hà Nội. Chia sẻ về những lần đạp xe đi gom sách, Đăng cười nói: "Thời gian đó vui thì vui thật nhưng cũng khá vất vả. Đi gom sách giữa cái nắng mùa hè Hà Nội nóng rát. Có lúc đi 10 - 20 km, có khi là một vòng Hồ Tây… Nhưng mình không ngại đường xa, chỉ sợ không kịp thời gian người ta hẹn mình giao sách". Để thuận tiện hơn, các thành viên dự án đã chia nhau quản lý từng khu vực cố định.

“Sách đến tay em” là một trong những dự án thuộc Vườn Yêu thương - CLB Yêu sách Thái Hà. Dự án hoạt động với mục tiêu phát triển hơn nữa văn hóa đọc sách - ứng dụng thông qua việc tặng sách đến các không gian đọc, điểm trường, nhà văn hóa…, vùng ít được tiếp cận văn hóa đọc. Đặc biệt, dự án sẽ chăm sóc các tủ sách mang tính lâu dài, chứ không đơn thuần chỉ mang đến tặng.

Trong vòng nửa năm kể từ khi thành lập cho tới nay, "Sách đến tay em" đã đến với 10 tủ sách tại Trường tiểu học Sa Pả, Trường THCS Phan Si Păng (Lào Cai), Bắc Giang, Vĩnh Long và một số cơ sở khác, với trung bình 300 cuốn sách/đợt tặng. Trong đó có hai đợt tặng cho Trường tiểu học Sa Pả và Trường THCS Phan Si Păng.

Các thành viên dự án luôn có mặt tại điểm trao tặng sách để giao lưu, vui chơi cùng các bạn học sinh ở đó. Nhằm tạo sự hứng khởi trong việc đọc sách, các thành viên cùng các bạn nhỏ hát những bài hát trong sách, in bìa sách ra rồi cắt thành từng mảnh nhỏ cho các bạn ghép…

Bà Phạm Thúy Hà, Phó hiệu trưởng Trường THCS Phan Si Păng (Lào Cai), cho biết: "Dự án "Sách đến tay em" đã mang đến những cuốn sách hay, quý cho thư viện nhà trường, giúp nhà trường chia sẻ với học sinh về phương pháp đọc sách hiệu quả, qua đó khơi gợi niềm đam mê đọc sách ở các em. Dự án là một hoạt động rất bổ ích,

góp phần chia sẻ những cuốn sách hay, có giá trị đến các thầy cô và bạn nhỏ vùng cao trong tình hình thư viện nhà trường chủ yếu là sách giáo khoa, còn nghèo về đầu sách tham khảo, truyện…".

Cậu sinh viên và dự án “Sách đến tay em” - Ảnh 5.

Nhiều học sinh thích thú với những cuốn sách do dự án “Sách đến tay em” mang tặng

NVCC

"Điều mình mong muốn nhất là các bạn nhỏ sẽ có thêm những cái "chạm" mới trong tâm hồn thông qua việc đọc sách. Thế giới trong sách với vô vàn gam màu khác nhau sẽ tạo nên vẻ đẹp phong phú trong tâm hồn mỗi người. Hy vọng mọi người được tiếp cận với sách nhiều hơn nữa để cùng nhau phát triển văn hóa đọc", Đăng bày tỏ.

Đến nay "Sách đến tay em" đã có 14 thành viên nòng cốt hoạt động thường xuyên với sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc và những giá trị sống mang tinh thần hướng thượng. Với Thái Hải Đăng, những việc anh làm ở lứa tuổi này giống như hành trình tạo lập ký ức cho bản thân để sau này sẽ có những kỷ niệm đẹp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.