Chăm dừa mọc ngay giữa nhà hơn 35 năm, chủ quyết không chặt bỏ để tránh nóng

Chăm dừa mọc ngay giữa nhà hơn 35 năm, chủ quyết không chặt bỏ để tránh nóng

19/04/2024 10:34 GMT+7

Những cây dừa mọc ngay giữa nhà lại được một hộ gia đình ngay bên bờ kênh Đôi, quận 8, TP.HCM nuôi dưỡng từ nhỏ và quyết không chặt bỏ, để lại bóng mát giúp hạ nhiệt mùa nắng nóng.

Có tới 4 cây dừa mọc ngay trong nhà và bóng mát của chúng cũng bao trùm cả căn nhà này. Không chỉ được hưởng bóng mát bởi cây xanh bao quanh, mà căn nhà còn nằm ngay bên bờ kênh Đôi, thuộc quận 8, TP.HCM. Một nơi có làn gió mát mẻ thổi đến thường xuyên.

4 cây dừa này đã gắn bó với gia đình ông Kim Long suốt 35 năm qua.

4 cây dừa này đã gắn bó với gia đình ông Kim Long suốt 35 năm qua.

SẦM ÁNH

Ông Kim Long là chủ căn nhà cho biết, căn nhà chỉ rộng khoảng 3 m, dài 16 m, có tới 7 người sinh sống đã hàng chục năm qua. Mặc dù nhà nhỏ, người đông thêm cả thân dừa mọc ngay nhà, diện tích căn nhà vẫn đủ để cả gia đình sinh hoạt.

Giữa trưa nắng khắc nghiệt, ông Long lại mắc võng nằm nghỉ mát dưới mái hiên nhà. Nắng nóng không trở thành vấn đề với gia đình ông.

Ông Long thường hay ra hiên ngồi hóng mát, tránh nóng.

Ông Long thường hay ra hiên ngồi hóng mát, tránh nóng.

SẦM ÁNH

Mặc dù ngôi nhà lợp hoàn toàn bằng tôn, trông có vẻ khá nóng nực, nhưng khi bước chân vào nhà người ta mới cảm nhận được sự mát mẻ. Còn những khi trời mưa, ông Long cho hay, ngay vị trí thân dừa đi lên mái nhà vẫn có đôi chút thấm dột, ông đã dùng bạt căng lại để hạn chế nước mưa tuồn vào nhà.

Thân dừa được ông Long bọc lại bằng những tấm bạt để ngăn mưa dột.

Thân dừa được ông Long bọc lại bằng những tấm bạt để ngăn mưa dột.

SẦM ÁNH

Ngoài ra, ông Long chia sẻ, mình sẽ không chặt bất kỳ cây dừa nào, bởi lẽ chúng không chỉ cho gia đình ông bóng mát mà còn cho ông thêm nguồn thu từ những trái dừa. Trước lúc dịch Covid-19 bùng phát, ông mở bán quán cà phê, nước giải khát, chính những trái dừa này và cả bóng mát của chúng đã giúp cho căn nhà nhỏ nơi ông đang sinh sống thu hút không ít khách ghé tới. Mặc dù giờ đây, ông không còn kinh doanh quán nước, những cây dừa này vẫn là một phần kỷ niệm gắn bó với chính gia đình ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.