LMHT: Top 5 tướng bị ghét nhất mọi thời đại

28/02/2015 08:00 GMT+7

Dưới đây là danh sách 5 vị tướng bị nhiều game thủ căm hận nhất trong Liên minh huyền thoại.

Hạng 5. Master Yi

Bậc thầy Wuju, sư phụ của Ngộ Không, một trong những tay kiếm khét tiếng nhất vùng Valoran, nhưng Master Yi cũng là vị tướng khiến nhiều người phải ngán ngẩm mỗi lần hắn xuất hiện. Yi được phân loại vào nhóm tướng dành cho người mới chơi, với bộ kỹ năng đơn giản, không yêu cầu nhiều thao tác, có thể nói là "dễ chơi dễ trúng thưởng". Dù vậy lối chơi của kiếm sư này lại dễ bị khắc chế trong giao tranh và thường ít được sử dụng ở các giải đấu cũng như đấu xếp hạng. 


Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ tới điều nói trên và thường chọn Yi với hy vọng được thảm sát đối phương thoả thích. Nhưng sự thật lại đi ngược với những gì họ tính toán, phong cách Master Yi lướt vào giữa đội hình địch để rồi ăn một cú làm choáng và bốc hơi sau hai giây chắc hẳn đã không còn xa lạ.

Mỗi lần đánh xếp hạng xuất hiện vị tướng này ở cùng team trong lượt cấm chọn, người chơi chỉ biết ngán ngẩm thoát ra chịu mất 3 điểm hoặc tiếp tục chơi và hy vọng rằng Yi này không giống những Yi khác. Bù lại nếu rơi vào tay đúng người biết sử dụng, Yi thực sự là một cơn ác mộng với bộ đôi trấn phái: backdoor và "vét mạng", cả hai đều gây ra những ức chế nhất định.

Hạng 4. Singed

Đuổi và chạy luôn là hai hành động gắn liền với Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và các game MOBA nói chung. Thường kẻ đuổi sẽ mạnh hơn và chiếm thượng phong so với người chạy, thế nhưng trường hợp của Singed lại hoàn toàn khác. Với ngón nghề pha chế bậc thầy, thuốc độc là món vũ khí ưa thích của Dược Sĩ Điên, chưa kể hắn còn sở hữu khả năng cường hoá sức đề kháng bản thân, Singed xứng đáng được coi là một trong những vị tướng khó chịu nhất LMHT.


Bạn sẽ thường xuyên thấy con quái vật này chạy vòng vòng quanh bản đồ, bứt tốc lao lên bất ngờ nhằm hất ngược đối phương lại cho đồng đội làm thịt. Thậm chí khi đồ đạc đầy đủ Singed sẵn sàng càn vào đội hình địch rải độc và thoát đi như chưa hề có gì xảy ra. Nếu muốn hạ gúc hắn ta, bạn sẽ phải dồn toàn lực và dứt điểm con mồi trong thời gian ngắn nhất có thể, bởi lẽ bạn càng đuổi lâu thì tỷ lệ nằm xuống trước sẽ càng cao hơn. Đã không ít game thủ phải ngậm trái đắng khi cố gắng đuổi theo tên Dược Sĩ Điên.

Hạng 3. Shaco

Nếu đã từng dọc truyện hoặc xem những bộ phim về Batman của DC, chắc hẳn bạn không thể không biết tới cái tên Joker - một quái nhân với tính cách dị thường và nụ cười đáng sợ, được coi là đối thủ truyền kiếp của người dơi Bruce Wayne. Tại vùng đất Valoran cũng có một kẻ như vậy, với bề ngoài của một tên hề, hắn luôn lấy việc lừa gạt người khác làm thú vui cho bản thân.


Nạn nhân vô tư bước vào bụi cây để rồi bất ngờ bị tấn công trong hoảng sợ bởi những chiếc hộp ma quái. Tướng đi rừng bất lực đứng nhìn tên hề nẫng tay trên Bùa Đỏ rồi biến mất vào khoảng không mà chẳng để lại dấu vết. Kẻ đi săn dồn tất cả mọi thứ để kết liễu Shaco những rốt cục chỉ nhận ngược lại một lượng sát thương khổng lồ từ cái bóng của hắn mà thôi. Xảo quyệt, điên loạn, và không thể kiểm soát, đó chính là những thứ khiến vị tướng này bị nhiều game thủ không yêu thương nổi.

Hạng 2. Lee Sin

Đây có lẽ là trường hợp đặc biệt trong danh sách này, bởi Thầy Tu Mù thường xuyên nằm ở nhóm các tướng được chơi nhiều nhất LMHT. Nhờ vào khả năng linh hoạt trong rừng, cơ động khi gank, và có thể gây đột phá trong giao tranh, Lee Sin luôn sở hữu một chỗ đứng vững chắc tại các trận đấu từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp. Có thể xem Lee là hình mẫu của một người đi rừng hoàn hảo, và không ai dám phủ nhận sự khó chịu khi đối đầu với hắn ta.


Dù là thế nhưng chẳng phải ai cũng có thể phát huy tối đa tố chất của vị tướng này, t
hậm chí cả những game thủ chuyên nghiệp cũng mắc sai lầm. Sẽ không lạ nếu một tay mơ tập tành chơi Lee Sin đá trượt sóng âm, hoặc đá trúng nhưng lại bay vào giữa đội hình đối phương rồi nằm xuống mà chưa kịp thực hiện pha Insec thần thánh, hay lao vào giao tranh sử dụng loạn xạ kỹ năng mà không tính toán nội năng. Đối đầu với một Lee Sin hay đã sầu, phải làm đồng đội của một Lee Sin "gà" còn tệ hơn.

Hạng 1. Teemo

Và vị trí số một cho hạng mục tướng được "yêu thích" nhất, không ai khác chính là chú tiểu quỷ Teemo. Với khuôn mặt giả vờ ngây thơ, giọng cười nhí nhảnh ẩn chứa sự nham hiểm, cùng bộ kỹ năng "thốn" tận rốn, bạn sẽ phải mệt mỏi tính kế đối đầu với Trinh Sát Nhanh Nhẹn. Hắn có thể làm mù, tăng tốc độ di chuyển, đòn đánh tích hợp sát thương độc, những thứ vũ khí giúp Teemo có thể cợt nhả với gần như tất cả các tướng cận chiến.

Nhưng thứ quà tặng lớn nhất Riot Games ban cho Teemo chính là chiêu cuối Bẫy Độc Noxus. Cái cảm giác thoát khỏi giao tranh với 200 máu, chui vào bụi biến về nhà và rồi "BÙM", chúc mừng bạn đã trúng phần quà độc đắc từ công ty nấm hiệu Teemo. Bạn sẽ không biết khi nào, không biết bao giờ, và dù có cắm bao nhiêu mắt tím đi chăng nữa thì cũng là không đủ để đối phó với số lượng nấm con "quái vật" có bề ngoài đáng yêu này thải ra. Dù xuất hiện ở đội nào, Teemo cũng luôn nhận được sự chào đón "nhiệt tình" từ đa số các game thủ và xứng đáng mang danh hiệu tướng bị ghét nhất mọi thời đại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.