Sức sống hồi sinh trên ngôi làng ở tiền tuyến Ukraine

Sức sống hồi sinh trên ngôi làng ở tiền tuyến Ukraine

Linh Trương
Linh Trương
29/01/2024 14:33 GMT+7

Khi việc tái thiết Ukraine trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trong nước và quốc tế, một trưởng làng đã đưa gần 80 gia đình trở về và cùng xây dựng lại ngôi làng hoang vắng ở phía nam đất nước.

Ông Volodymyr Petryshyn là người đứng đầu một ngôi làng nằm giữa chiến trường. Làng Zoria nhỏ bé nằm ở miền nam Ukraine là vùng đất lửa trong chiến dịch quân sự của Nga tại đây.

Pháo kích, bom phốt pho. Những cuộc tấn công cứ liên tục không ngừng khiến người dân sống tại đây phải bỏ đi lánh nạn. Ngôi làng xơ xác, tiêu điều và không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn.

Trong bối cảnh việc tái thiết Ukraine là chủ đề tranh luận nảy lửa cả trong và ngoài nước, ông Petryshyn đã tự mình giải quyết bài toán này. Sau khi quân Nga rời khỏi khu vực vào cuối năm 2022, ông Petryshyn đã lãnh đạo một chiến dịch để đưa dân trở về và cùng xây dựng lại Zoria, mặc dù chính gia đình ông cũng mất tất cả.

"Nhà cửa bị phá hủy. Nhà của tôi cũng bị phá hủy, mái nhà vỡ vụn rơi khắp sân. Nhà chúng tôi thường xuyên bị bom phốt-pho ném vào và có thể thấy bên trong nhà có một đám cháy lớn - mọi thứ bên trong đều cháy đen", ông Petryshyn cho biết.

Các tình nguyện viên đã tặng ông Petryshyn một chiếc lều tạm, dựng bên cạnh ngôi nhà bị cháy. May mắn thay, việc sửa chữa một căn phòng trong nhà đã kịp hoàn thành để ông Petryshyn có thể dọn vào trước khi mùa đông khắc nghiệt ập đến.

Hiện, ông Petryshyn vẫn tiếp tục làm việc để sửa chữa những phần còn lại, trong khi vợ và các con vẫn ở một thành phố khác. Căn lều cũng đã được chuyển thành nhà kho tạm thời để đựng hàng viện trợ.

"Chúng tôi không có điện, không có nước. Lúc đầu, chúng tôi có 20 người quay lại. Nhưng không có điện, chúng tôi buộc phải gọi cho các công ty điện lực khu vực để yêu cầu nối lại đường dây điện. Sau một thời gian, chúng tôi bắt đầu có điện trở lại", ông nói.

Sức sống hồi sinh trên ngôi làng ở tiền tuyến Ukraine- Ảnh 1.

Người dân đang sửa chữa lại phần mái nhà sau các cuộc tấn công của Nga ở làng Zoria

REUTERS

Giờ đây, 74 gia đình đã quay trở lại Zoria, và dân số dần trở lại với con số trước xung đột.

Một số người dân ở đây phải tá túc trong các container tạm thời, trong khi những người khác đã cố gắng xây dựng lại nhà cửa và chuồng trại bằng vật liệu do các tổ chức viện trợ mang đến.

Dù những vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu khắp Zoria, sức sống mới dường như đang trở lại với mỗi người dân và ngôi làng nhỏ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.