[VIDEO] Phút trùng phùng với cha của Vô Danh, chàng trai từ cõi chết trở về

09/03/2016 19:40 GMT+7

Đó là cuộc hành trình suốt hơn 4 tháng trời để giành giật mạng sống và tìm lại danh tính kỳ diệu đến mức khó tin của một bệnh nhân không mảnh giấy tùy thân, được các y bác sĩ gọi là... Vô Danh!

Đó là cuộc hành trình suốt hơn 4 tháng trời để giành giật mạng sống và tìm lại danh tính kỳ diệu đến mức khó tin của một bệnh nhân không mảnh giấy tùy thân, được các y bác sĩ gọi là... Vô Danh!

VIDEO: Người cha của Vô Danh mừng rỡ gặp lại con trai yêu quý của mình
Vô Danh nhập viện từ cuối tháng 9.2015 trong tình trạng “thập tử nhất sinh, không giấy tờ tùy thân, không thân nhân nhưng anh đã giữ được tính mạng sau ca mổ thần kỳ.

Suốt hơn 4 tháng, Vô Danh sống thực vật nên mọi việc ăn uống, vệ sinh cho cậu, Khoa hồi sức tích cực và chống độc của BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị cáng đáng. Và một lần nữa điều kỳ diệu lại đến với chàng trai này khi anh có dấu hiệu cử động.

Khoảng 16 giờ chiều 5.3, bằng những tiếng nói chỉ lớn hơn tiếng thở chút ít, Vô Danh nói một cách nhát gừng rằng: “Tôi là Hòa, quê ở Hải Thượng, Hải Lăng".
Thông tin về cậu bé tên Hòa quê ở xã Hải Thượng (H.Hải Lăng) bị gặp nạn ngay lập tức được các y bác sĩ phát đi thông qua các trang mạng xã hội.
Khoảng 19 giờ tối 5.3, một người đàn ông đen đúa, lam lũ tìm đến và nói trong nước mắt: “Cho tôi gặp thằng Hòa, tôi là cha nó”. Và ông ta đã ngã khuỵu bên giường bệnh của Vô Danh, gào khóc, gọi tên con.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.